Chị dâu đến thăm, thấy vườn rau xanh tốt liền nhổ sạch và buông lời cay đắng.
Nhà chồng tôi có 3 anh chị em, chồng tôi là út. Anh quyết định ở lại quê sống gần mẹ chồng thay vì lên thành phố lập nghiệp, vì anh rất hiếu thảo và thương mẹ. Tôi cũng không mong muốn lên thành phố, chỉ cần sống cuộc sống bình dị ở quê đã đủ hạnh phúc. Hiện tại, cả hai vợ chồng tôi đều đi làm: chồng làm sửa chữa điện và máy móc, còn tôi là giáo viên tiểu học. Chúng tôi có một bé trai 3 tuổi. Nhà tôi cách nhà mẹ chồng chỉ vài mét, và khu đất xây nhà là do bố mẹ chồng cho. Mẹ chồng đã hứa chia đều tài sản cho cả 3 con.
Gia đình họ có tư tưởng tiến bộ, không phân biệt giới tính. Nhà tôi có phần đất lớn hơn vì sống ở đây, trong khi hai anh chị bên cạnh sẽ nhận một khoản tiền. Bố chồng đã hỗ trợ họ từ khi mới lập gia đình. Mảnh đất của chị cả và anh trai chồng vẫn chưa được bán hay xây dựng. Tôi không có ý định tranh giành gì cả; vợ chồng tôi hiền lành và không biết mưu mô. Nhưng chị dâu lại nghi ngờ, cho rằng chúng tôi có ý đồ xấu và nghĩ tôi nịnh mẹ chồng để được thừa kế căn nhà. Điều đó hoàn toàn sai. Dù anh chị ở thành phố có điều kiện tốt hơn, họ vẫn ích kỷ và tỏ thái độ với chúng tôi. Gần đây, tôi càng thất vọng hơn trước hành động của chị dâu.
Mảnh đất bên cạnh nhà tôi bỏ trống, nên tôi trồng rau để tiết kiệm chi phí đi chợ và vì vợ chồng tôi thích ăn rau sạch. Một hôm, khi anh trai chồng và gia đình về thăm mẹ chồng, chị dâu thấy vườn rau xanh tươi liền nhổ hết rau và phá hủy vườn. Tôi đang bận làm cơm nên không để ý, đến khi chị cả gọi ra thì tôi mới sốc trước hành động của chị dâu. Cô ta buông lời châm chọc, nói rằng đất nhà cô ta, không cho tôi trồng rau. Tôi giải thích rằng tôi chỉ trồng rau để ăn, không có ý định xây dựng gì, nhưng chị dâu vẫn tức giận và khẳng định không cho tôi trồng dù chỉ một cọng rau. Tôi cảm thấy ngẹn ngào, không hiểu mình đã làm sai điều gì.
Tôi chỉ trồng rau trên mảnh đất này, nếu anh chị đòi lại, tôi sẽ ngừng trồng. Không hiểu sao chị dâu lại nặng lời với tôi. Vợ chồng tôi rất tủi thân, không dám cãi lại. Tôi không muốn mẹ chồng biết để tránh làm bà phiền lòng. Tôi thấy chị dâu quá đáng và hống hách. Từ giờ, tôi sẽ phải đề phòng chị ta, vì cô ấy có thể tiếp tục gây khó dễ cho vợ chồng tôi.


Source: https://afamily.vn/chi-dau-ve-nha-toi-choi-thay-vuon-rau-xanh-tuoi-co-ta-lap-tuc-nho-cho-bang-sach-roi-buong-loi-phu-phang-20220306115250867.chn